Bốn mươi tám tiếng đồng hồ
Kim thời gian tíc tắc đo
Nhịp đập con tim Người những giờ hấp hối
Hàng chục ngàn người đứng đợi
Dưới quảng trường thánh Phê-rô
Suốt ngày se sắt ngọn gió
Thâu đêm nhiệt độ càng xuống thấp
Đám đông sầu buồn bất chấp
Mệt mỏi lạnh lẽo mãi dõi theo
Mạng sống Người hết sức cheo leo
Trong màn đêm những ngọn nến hồng leo lét
Kinh mân côi tiếng thầm thì buồn thê thiết
Nếu em gom những giọt nước mắt
Của những con tim yêu thổn thức chân thật
Từ mọi vùng trên quả địa cầu
Sẽ hình thành dòng suối sông sâu
Ôi tình yêu của những người con trên tinh cầu đáp trả
Tình yêu thương vời vợi của người cha
Những của lễ hy sinh
Những nguyện cầu chân thành
Những thánh lễ trên bàn thờ
Như trầm hương dâng lên Thiên Chúa
Cầu cho Người đủ sức vác thập giá
Cuối cuộc hành trình mong đợi về nhà Cha
Tình đáp tình ngập bao la
Mai sau lịch sử ngợi ca ơn Ngài
Bình an từ giã trần ai
Nâng cây thập gía miệt mài giúp cha
Nhiệm mầu cứu rỗi hương hoa