Đêm trước Giáng sinh mọi nhà
Cả lũ chuột nhắt cũng đà nín thinh
Bít tất bên lò rung rinh
Ông già râu bạc trắng tinh sẽ về
Để nhớ Giáng Sinh 2007 giữa biển Thái
Mấy mươi năm nào có quên
Những cơn khát cùng tiếng rên hôm nào
Con vòi sữa mẹ không gào
Chỉ quơ tay múa, cào vào hư không
Tay ba tưới nước, mẹ bồng:
“ Xối cho da… uống”. Vợ chồng dỗ con
Cả thuyền bao người héo hon
Võ dưa, võ chuối… chẳng còn gì nhai
Khát người, hồn cũng nhẹ bay
Xác nằm thoi thóp, nắng gay hực thuyền
Sức tàn vợ cố-gắng khuyên,
Chồng đang lực kiệt, biển yên, khấn Trời:
-Chúng con đã gần tắt hơi
Xin cho cùng chết, trọn đời bên nhau
Để nhớ Giáng Sinh 1979, đêm giữa biển Thái
Mấy mươi năm nào có quên
Những cơn khát cùng tiếng rên hôm nào
Con vòi sữa mẹ không gào
Chỉ quơ tay múa, cào vào hư không
Tay ba tưới nước, mẹ bồng:
“ Xối cho da… uống”. Vợ chồng dỗ con
Cả thuyền bao người héo hon
Võ dưa, võ chuối… chẳng còn gì nhai
Khát người, hồn cũng nhẹ bay
Xác nằm thoi thóp, nắng gay hực thuyền
Sức tàn vợ cố-gắng khuyên,
Chồng đang lực kiệt, biển yên, khấn Trời:
-Chúng con đã gần tắt hơi
Xin cho cùng chết, trọn đời bên nhau.