67.
Muốn đời nhân đức cao siêu,
Tất nhiên Chúa bắt người yêu hãm mình.
Yêu người là sống hy sinh,
Như hoa thơm ngát ân tình vãi gieo.
Hài-Đồng, Chúa mến dõi theo,
Đường hoa trải thảm, như chiều lòng tôi.
Maria, thánh mẫu Người
Cùng Giuse đỡ nâng đời chúng ta.
68.
Quỳ bên máng cỏ nhiều hoa,
Nữ tu đẽ sớm nghĩ ra con đường :
Con đường thơ ấu dễ thương,
Dành cho những kẻ khiêm nhường bước đi.
Đường đời dăng mắc hiểm nguy,
Người trông cậy Chúa xá chi ngại ngùng?
Ai ơi, một dạ thuỷ chung,
Con đường nhỏ bé ta cùng tiến lên.
69.
Ngắm nhìn con Chúa nhân hiền,
Mào gai thương tích nối liền khổ đau.
Hiến dâng nét đẹp nhiệm mầu,
Nhan thánh u sầu, Con Chúa ẩn thân.
Dẫu đời sỏi đá gian truân,
Nhìn lên hình ảnh thánh nhan Con-Trời.
Máu hồng chảy xuống thân người,
Thêm ơn can đảm cho người biết yêu.